Khất Nợ – Một Bài Thơ Hay Phổ Nhạc | Music Đêm
Автор: Music Đêm
Загружено: 2025-12-02
Просмотров: 1987
Описание:
*Khất Nợ – Một Bài Thơ Hay Phổ Nhạc | Music Đêm*
“Khất Nợ” là bản nhạc phổ thơ nhẹ nhàng, lắng đọng, gợi nhớ tuổi thơ, nỗi nhớ mẹ và món nợ quê hương ân tình
Giai điệu nhẹ buồn, êm dịu, dành cho những ai muốn tìm lại ký ức hoài niệm và những rung động đầu đời chưa nói thành lời.
---
🎵 *LỜI BÀI HÁT – KHẤT NỢ*
Ta về khất nợ bờ tre
Bao năm rạc gió trưa hè ru ai
Cúi đầu khất nợ đất đai
Nuôi ta năm rộng tháng dài ấm no
Có người về với tự do
Hóa làm nắm đất trả cho cánh đồng.
Ta đi nhà vắng mênh mông
Mẹ nằm co những mùa đông lạnh lùng
Cái bàn học cũ không dùng
Tiếng con mọt gặm tận cùng nỗi đau
Mẹ buồn như mấy mùa cau
Trả cho xanh thẳm cái màu bạc vôi.
Ta còn nợ một dòng trôi
Nợ thân lúa giọt mồ hôi tảo tần
Xin gom nước mắt muộn mằn
Cúi đầu được khóc một lần trả sông.
Bao năm thơ phú đèo bòng
Vẫn thênh thang một cõi lòng đầy vơi
Mai này hết tuổi rong chơi
Ta về trả gió một hơi thở cùng.
Người đi để thấy muôn trùng
Biết đâu tìm được một vùng lặng im.
---
🌿 Cảm ơn bạn đã lắng nghe!
📌 Kết nối với Music Đêm:
———
🎵 Sáng tác: Thơ Lê Đình Tiến
🎬 Dựng video và chỉnh sửa âm thanh: Hữu Thế
📧 Liên hệ bản quyền: [email: [email protected]
👉 Bấm đăng ký kênh để nghe thêm nhiều ca khúc mới nhất:
/ @musicdem-d6u
#nhacbuon #nhacviet #thophonhac #MusicĐêm #KhatNo #NhacQueHuong
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: