Đò Chiều Bến Vắng
Автор: NHUT M LE
Загружено: 2026-01-13
Просмотров: 470
Описание:
do chieu ben vang
Đò chiều chờ khách sang sông
Chờ hoài chẳng thấy người thương quay về
Sương rơi phủ kín bờ mê
Bến xưa lặng lẽ, câu thề còn đâu…
Nghe trong gió thoảng tiếng sáo xa
Hoàng hôn tím rụng, lòng xót xa
Trăng non soi bóng, dòng sông vắng
Đốt lửa đêm dài, vẫn chờ người qua.
Bao mùa mưa nắng trôi mau
Con tim héo hắt vẫn đau nỗi chờ
Dáng ai hun hút bến mơ
Lời xưa theo gió, mịt mờ khói sương.
Gom thương nhớ gửi theo gió xa
Buồn neo bến đợi chở xót xa
Bao yêu thương cũ dòng sông nhớ
Tóc lỡ phai màu vẫn chờ người thương
Đò chiều chờ khách sang sông
Chờ hoài chẳng thấy người thương quay về
Sương rơi phủ kín bờ mê
Bến xưa lặng lẽ, câu thề còn đâu…
Nghe trong gió thoảng tiếng sáo xa
Hoàng hôn tím rụng, lòng xót xa
Trăng non soi bóng, dòng sông vắng
Đốt lửa đêm dài, vẫn chờ người qua.
Bao mùa mưa nắng trôi mau
Con tim héo hắt vẫn đau nỗi chờ
Dáng ai hun hút bến mơ
Lời xưa theo gió, mịt mờ khói sương.
Gom thương nhớ gửi theo gió xa
Buồn neo bến đợi chở xót xa
Bao yêu thương cũ dòng sông nhớ
Tóc lỡ phai màu vẫn chờ người thương
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: