VẤN VƯƠNG ÁI TÌNH | CHỮ TÌNH CHỐC ĐÃ BA NĂM VẸN | HỒ XUÂN HƯƠNG
Автор: Lĩnh Nam Nữ Tướng
Загружено: 2026-02-12
Просмотров: 237
Описание:
Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung
Mượn ai tới đấy gửi cho cùng
Chữ tình chốc đã ba năm vẹn
Giấc mộng rồi ra nửa khắc không
Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập
Phấn son càng tủi phận long đong
Biết còn mảy chút sương đeo mái
Lầu nguyệt năm canh chiếc bóng chong
(Trích “Lưu Hương Ký” - Hồ Xuân Hương)
Bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương và Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, theo lời đồn đại, đã từng gắn bó trong một mối tình đầy trắc trở suốt ba năm tại thành Thăng Long cuối thế kỷ XVIII. Hai tâm hồn cô độc gặp nhau giữa thi ca, đồng điệu về cảm xúc, rồi để lại dấu vết tình yêu trong những vần thơ đầy day dứt.
Trong tập Lưu Hương ký, Hồ Xuân Hương từng thở than: "Chữ tình chốc đã ba năm vẹn", như lời xác nhận cho mối duyên dài nhưng dang dở. Thời thế loạn lạc, biến động triều đại, bổn phận quan trường và con đường riêng đã dần đẩy họ về hai phương trời. Nguyễn Du trôi dạt theo dòng lịch sử, còn Hồ Xuân Hương ở lại với cô đơn, với nỗi niềm của người phụ nữ tài hoa bạc phận.
Cuộc chia ly ấy không phải vì lòng người đã nhạt, mà vì thời thế không dung chứa được tình yêu. Mối duyên đẹp khép lại trong im ắng, để lại một trong những giai thoại tình yêu bi thương nhất của văn học Việt Nam, nơi thi ca thay lời nói, và tiếc nuối mãi về sau.
Vấn Vương Ái Tình
Trăng mờ qua ngõ, ta nhớ bóng người
Gió xuân lạc bước, sợi tơ lòng rơi
Một mình bên án, chén trà nguội vỡ
Nhớ chuyện xưa rồi… chỉ còn ta thôi
Ái tình năm ấy tựa mây khói
Vấn vương tơ tóc, giữ chẳng nổi
Dẫu biết nhân duyên tựa khói bay
Lòng còn vỡ đôi, vẫn chẳng nguôi
Tháng năm xa vắng, tình như gió tạnh
Lưu lại nơi tim những nỗi hoài mong
Chàng đi muôn dặm, bóng mây lạc hướng
Nghiệp duyên một thuở, ta giữ trong lòng
Khi trời lặng gió, ta ngắm cố nhân
Nét cười thuở trước như còn lâng lâng
Những lời chưa nói phai vào tịch mịch
Nỗi nhớ phong trần… biết gửi nơi đâu
Ái tình năm ấy tựa mây khói
Vấn vương tơ tóc, giữ chẳng nổi
Dẫu biết nhân duyên tựa khói bay
Lòng còn vỡ đôi, vẫn chẳng nguôi
Tháng năm xa vắng, tình như gió tạnh
Lưu lại nơi tim những nỗi hoài mong
Chàng đi muôn dặm, bóng mây lạc hướng
Nghiệp duyên một thuở, ta giữ trong lòng
Kiếp này lỡ hẹn, duyên trời đành đoạn
Chỉ xin kiếp khác… gặp người sớm hơn
Tháng năm xa vắng, tình như gió tạnh
Bước chân lạnh vắng một mình trông theo
Nơi phương xa ấy, người còn nhớ chăng?
Một mảnh tương tư… gửi gió ngàn năm
#vanvuongaitinh #hoxuanhuong #nguyendu #linhnamnutuong
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: