NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở ĐỪNG QUÊN
Автор: Xứ Sở Tiên Nhạc Thần Ca
Загружено: 2026-02-26
Просмотров: 569
Описание:
Bản quyền thuộc Xứ sở Tiên nhạc Thần ca
liên hệ: [email protected]
603.NGƯỜI ƠI NGƯỜI Ở ĐỪNG QUÊN
Người ơi người ở đừng quên
Cây có cội, nước có nguồn từ xa
Con người sinh giữa đất Trời
Há đâu chỉ bởi bụi đời hóa nên
Em ơi anh hỏi đôi lời
Ai đem thuyết mới về nơi xóm làng
Bảo rằng chẳng có Thiên Đàng
Bảo người bởi vượn mà sang kiếp này?
Anh ơi em hỏi lại anh
Nếu người chỉ bởi thú thành mà nên
Sao còn hai tiếng “thiêng liêng”
Sao còn cúi lạy đền này miếu kia?
Ớ a…
Khoa học nói lắm điều hay
Đo được sông rộng, đếm ngày tháng trôi
Nhưng sao chẳng thấy được thần
Chẳng cân được đức ở nơi lòng người
Không tin điều mắt chẳng soi
Lại đem phủ nhận bao đời tổ tiên
Đình làng khói tỏa chiều nghiêng
Chuông chùa ai gióng mà quên mất rồi?
Họ rằng tiến hóa đổi thay
Chọn lọc sinh tồn cỏ cây hóa người
Nói rằng chẳng có ý Trời
Vạn vật ngẫu hợp giữa đời mà nên
Nếu là ngẫu hợp tự nhiên
Sao người biết giữ nghĩa hiền tình sâu?
Sao còn thương mẹ nhớ cha
Sao còn mơ thiên quốc quê nhà trời cao?
Người ơi chớ vội mê say
Đừng tin hết thảy điều bày trước mắt
Khoa học dẫu sáng như trăng
Cũng không thay được vầng dương trên Trời
Đừng vì chẳng thấy mà rời
Đức tin cha mẹ bao đời truyền trao
Phản bổn quy chân lối nào
Là quay về gốc thuở nào sinh ra
Điều kiện đổi khác từng ngày
Lòng người theo đó đổi thay âm thầm
Văn hóa truyền thống hóa xa xăm
Trẻ thơ chẳng hiểu truyền thống tổ tông
Tin rằng vật chất là xong
Tin rằng thân xác là cùng mà thôi
Nào hay sinh mệnh trong đời
Mang theo thiên ý sáng ngời bên trong
Nếu không có Đấng trên cao
Ai treo trăng sáng, ai đào sông sâu?
Ai gieo hạt giống ban đầu
Cho hoa nở thắm năm châu bốn mùa?
Dẫu ai phủ nhận cho vừa
Lòng người vẫn hướng về bờ bình an
Dẫu cho lý luận ngập tràn
Không che nổi ánh đạo vàng trong tim
Ớ người ơi… giữ lấy nguồn xưa
Giữ câu nhân nghĩa, giữ mùa thanh lương
Khoa học chỉ chiếc thuyền đưa
Qua sông chứ chẳng thay Trời dẫn lối
Giữ tâm sáng giữa cuộc đời
Tu thân tích đức rạng ngời đường quê
Khi còn nhớ gốc nhớ quê
Thiên môn rộng mở đón ta về…
Thiên môn rộng mở đón ta về…
Thiên môn rộng mở đón ta về…
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: