VỀ THĂM LẠI CHÙA BẢO SƠN TẠI THÔN PHONG THĂNG - XÃ TUY AN BẮC. Sáng tác: AI Lương SơnZALO:0988858525
Автор: SON LUONG
Загружено: 2026-02-08
Просмотров: 155
Описание:
🎵 TỰA ĐỀ: VỀ LẠI CHÙA BẢO SƠN
🎶 Intro (Nói thơ chậm):
Lâu lắm rồi… tôi mới trở về đây
Con đường cũ phủ đầy sương gió
Chùa Bảo Sơn… nơi miền xa vắng
Giữa Tuy An – Phú Yên thương nhớ trong lòng…
________________________________________
🎵 Verse 1:
Lâu lắm rồi tôi mới về thăm
Chùa Bảo Sơn giữa núi rừng thâm u
Đường xa xôi hun hút gió mù
Nghe tiếng chuông chiều vọng giữa sương thu…
Bao năm rồi mái xưa phai dấu
Tường rêu phong lặng lẽ tháng ngày
Nay trùng tu dựng xây lại mới
Mà lòng tôi bồi hồi chẳng nguôi…
________________________________________
🎵 Điệp khúc:
Ôi Bảo Sơn… ngôi chùa năm ấy
Nơi tuổi thơ tôi từng quỳ lạy Phật đài
Khói hương bay quyện theo mây trắng
Lời kinh xưa còn đọng bên tai…
Dẫu xa quê bao mùa nắng gió
Tim vẫn hoài hướng về chốn thiêng
Tuy An đó – miền quê hẻo lánh
Mà tình quê sâu nặng không quên…
________________________________________
🎵 Verse 2:
Nhìn thợ xây cần lao dựng lại
Viên gạch hồng thắp sáng niềm tin
Ngôi chùa xưa hồi sinh trong nắng
Như lòng người sống lại bình yên…
Bảo Sơn ơi – bao mùa dâu bể
Vẫn hiền hòa che chở bao người
Cho ai đó giữa đời xuôi ngược
Tìm về đây nghe nhẹ nụ cười…
________________________________________
🎵 Kết:
Mai dẫu bước phương trời xa lạ
Tôi vẫn nhớ tiếng mõ ngân vang
Chùa Bảo Sơn – nơi hồn tôi gửi
Một đời thương… một cõi bình an…
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: