Yêu Xa 💕/Love’s Far 💘/ Văn Giáp ❤️. Italo Disco Remix.
Автор: Italo & Euro Disco
Загружено: 2025-12-23
Просмотров: 324
Описание:
Các bąn thân mến, có thể tặng mình một like 👍 và đăng ký kênh . Mình cảm ơn vì các bạn luôn ủng hộ kênh ❤️.
Cảm ơn các bạn đâ yên mến và giúp đỡ kênh 🥰😍.
YÊU XA - LOVE'S FAR
(NvGiap)
Chiều quê em đứng bên bờ tre
Khói lam chiều phủ lối đi về
Con sông xưa nước trôi lặng lẽ
Như phận em… lặng lẽ đợi chờ
Mẹ ru em câu ca ngày cũ“
Thương ai bắc đẩu sao mờ
Trai đi giữ đất, giữ bờ
Gái quê giữ trọn lời thề sắt son…”
Anh đi khi lúa chưa kịp vàng
Áo lính xanh còn mùi rơm rạ
Đêm biên cương sương rơi lạnh quá
Anh nhớ hoài… bến nước cây đa
Thư anh viết giữa đêm gác súng
Mực chưa khô đã nhạt vì sương
Anh gửi về em câu hẹn ước
Ở chiến trường… anh giữ tình thương
Anh nợ em một mùa trăng cưới
Em nợ anh một kiếp chờ mong
Nếu mai này gió yên, sóng lặng
Xin cho mình… về lại bến sông
Em chờ anh qua bao mùa gió bấc
Anh nhớ em giữa vạn nẻo quân hành
Tình xa vắng như trăng cuối tháng
Mờ xa… mà chẳng thể tàn nhanh
Nếu một ngày anh về thôn nhỏ
Em vẫn còn bên lũy tre xanh
Cau trước ngõ, trầu têm vẫn đỏ
Chỉ sợ người… không giữ lời anh
Bạn em giờ con bồng con bế
Em vẫn ngồi vá áo đêm khuya
Đèn dầu leo lét bên song cửa
Nghe dế than… buồn đến tái tê
Người ta hỏi: “Chờ hoài chi thế?”
Em cười buồn chẳng biết nói sao
Bởi yêu lính là yêu xa vắng
Yêu một người… chẳng hẹn ngày nào
Anh biết em tóc dài đã ngắn
Biết mắt buồn thêm những nếp lo
Nhưng nơi đây mỗi lần súng nổ
Anh lại thương… dáng đứng bên đò
Nếu lỡ mai anh không trở lại
Em đừng buồn, đừng trách nghe em
Hãy coi như anh còn đi gác
Giữ yên làng… suốt cả đời em
Em chờ anh qua bao mùa gió bấc
Anh nhớ em giữa vạn nẻo quân hành
Tình xa vắng như trăng cuối tháng
Mờ xa… mà chẳng thể tàn nhanh
Nếu một ngày anh về thôn nhỏ
Chuông chiều rơi, khói bếp mong manh
Xin cúi đầu bên nhau lặng lẽ
Khóc cho người… đã giữ lời anh.
(NvGiap – Hợp Thịnh, Bắc Ninh 2025)
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: