Ngần Ngại (Thơ Mạc Trần Lan); [*ilovesong.ai]_Phổ nhạc Ballad
Автор: Thơ Mạc Trần Lan
Загружено: 2026-02-27
Просмотров: 19
Описание:
Ngần Ngại
(Thơ Mạc Trần Lan)
*ilovesong ai_Phổ nhạc Ballad
Nụ tầm xuân đã rời thời dấu ái
Bởi tim lòng đã lỡ nhịp yêu thương
Thời gian mải phủ thêm màn băng giá
Nên đường tình chỉ bóng ngả hoàng hôn.
Xin lỗi anh, đã trao lời tình tự
Nhưng ngại ngần lo sợ lệ hoen mi
Trong cuộc sống đã quen đời đơn lẻ
Chẳng biết lòng có gánh nổi phong ba?
Em sợ lắm những lời thề cánh gió
Sợ ân tình như nước cuốn hoa trôi
Trái tim gầy sau những lần vụn vỡ
Chẳng còn xanh để dệt mộng chung đôi.
Vườn lòng cũ giờ rêu phong phủ lối
Cánh chim trời đã mỏi kiếp đơn côi
Đừng đánh thức một linh hồn đang ngủ
Bằng chút hương nồng cháy ở bờ môi.
Dẫu biết anh mang chân tình sưởi ấm
Nhưng lòng em hóa đá tự bao giờ
Xin dừng lại khi tình còn đẹp nhất
Đừng để buồn dâng ngập những vần thơ.
Thôi anh nhé, hãy tìm về bến khác
Để đóa hoa này lặng lẽ với tàn phai
Chút rung động xin vùi sâu ký ức
Em quay về... lặng lẽ một mình thôi.
Mạc Trần Lan
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: