ANH ƠI...EM MỆT RỒI ! Lời nhạc Yến Đổ - AI Musicful
Автор: Yen Do
Загружено: 2026-02-20
Просмотров: 38
Описание:
Anh ơi… em mệt rồi
từ khi anh rời xa cuộc tình mình
Em cứ dõi mắt trông theo… cũng chẳng để làm chi
Khi tim anh… nay đã có người khác
Bạc bẽo lắm...thôi vấn vương làm gì
Anh ơi....em mệt rồi
Bao đêm dài… em lặng thinh với nhớ
Gọi tên anh… chỉ thêm ướt bờ mi
Em hiểu yêu thương không thể níu kéo
Giữ làm chi… khi người đã quay đi
Không nuối tiếc ...nén đau thương
Nước mắt em đã khô...đã cạn rồi
Từ hôm nay em chọn im lặng thôi
Để học cách quên đi một người
Quên cuộc tình làm héo úa tim em...
Em từ bỏ nhé anh ơi...
Em từ bỏ nhé anh ơi...
Em sẽ không chờ mong anh nữa
Những gì ta từng có với nhau
Xin cất làm hồi ức đẹp trong tim
Anh ơi… nếu em không chịu buông
Người tổn thương mãi mãi… vẫn là em
Nên thôi đành… chúc anh một đời hạnh phúc
Tạm biệt anh… người em đã từng yêu …
Anh ơi... em mệt rồi
Em chọn rời đi...để học bình yên
Có những yêu thương… sinh ra để mất
Chỉ để ta… biết thế nào là đau…
Một lời cuối cho anh
Một lần cuối nhớ anh
Nhũ lòng sẽ buông rơi
Cho tình ta tan theo gió bay
Anh ơi… em mệt rồi...em mệt rồi
Khép cánh cửa tình buồn
Khép lại khối tình sầu
Để ngày mai mới bắt đầu
Tạm biệt anh.....
Yến Đổ
February 20 2026
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: